(Tổ Quốc) - Bryan Johnson, 45 tuổi, tự nhận mình có thể hình như thanh niên 18 tuổi nhờ chế độ sống lành mạnh đến mức ám ảnh.
Bryan Johnson, 45 tuổi, có làn da sáng và căng, đôi mắt lấp lánh khi nhìn vào người đối diện.
Trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên này, nếp nhăn, nhược điểm hoặc khuyết điểm gần như không tồn tại. Botox, chất làm đầy hoặc kỹ năng của bác sĩ phẫu thuật không phải là nguyên nhân gây ra kết quả này.
Để tìm kiếm sự "trường sinh bất lão", Bryan, một ông trùm công nghệ đã bán doanh nghiệp Braintree Venmo của mình cho PayPal với giá 800 triệu USD gần 10 năm trước, đang chi 2 triệu USD (47 tỷ đồng) mỗi năm.

Ông có một đội ngũ hơn 30 bác sĩ thường xuyên tiến hành các xét nghiệm máu, tim, gan, thận, não, mạch máu và sức sinh sản. Bryan tiêu thụ tới 80 loại vitamin và khoáng chất mỗi ngày, ăn hơn 30 kg rau củ xay nhuyễn mỗi tháng, và đi ngủ đúng 20h30 mỗi tối. Ngoài ra, ông có tới hơn 33.000 bức ảnh nội soi ruột.
Mục tiêu của Bryan là trở lại tuổi 18 về mặt sinh học. Sau hai năm thử nghiệm chống lão hóa, anh tuyên bố rằng giờ đây mình đã có trái tim của một người đàn ông 37 tuổi, làn da của một người 28 tuổi và thể lực của một người 18 tuổi. Anh ấy tiêu thụ 1.977 calo trong chế độ ăn uống của mình, bao gồm sữa hạnh nhân, quả óc chó, hạt lanh và quả mọng.
"Tôi hiện không có ý định chết," anh nói, tự gọi mình là "vận động viên trẻ hóa chuyên nghiệp".
Khi trả lời phỏng vấn, "Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn hay ổn định hơn lúc này," người nói khi ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong một dinh thự hiện đại, sang trọng ở Venice Beach, California.
"Những kẻ ganh ghét thì luôn ganh ghét, nhưng với tôi, dấu ấn của thiên tài là bắn trúng mục tiêu mà không ai khác có thể nhìn thấy mục tiêu đó.
"Cuộc trao đổi huyết tương giữa nhiều thế hệ" đầu tiên trên thế giới xảy ra vào tháng trước khi cậu con trai 17 tuổi Talmage hiến huyết tương cho Bryan, còn bản thân ông sau đó đã hiến huyết tương cho người cha 70 tuổi Richard của mình.

Bryan và bố của cậu bé.
Ý tưởng của ông được thúc đẩy bởi các thử nghiệm trên loài gặm nhấm cho thấy những con chuột già được trẻ hóa khi chúng được truyền máu từ những con chuột trẻ hơn. Nhưng việc này chưa bao giờ được nghiên cứu kỹ lưỡng về mặt khoa học ở người.
Sau khi bán doanh nghiệp của mình, Bryan bắt đầu nghiên cứu chống lão hóa. Anh kết thúc cuộc ly hôn phức tạp với người vợ mà anh có chung ba đứa con. Anh ấy thừa 27 kg, trầm cảm đến mức có ý định tự tử vào thời điểm đó và gặp vấn đề tâm trạng thất thường dữ dội.
Lối sống đầy ám ảnh của Bryan còn bao gồm việc đeo kính để chặn ánh sáng xanh, sử dụng tia laze để loại bỏ tác hại của ánh nắng mặt trời trên mặt và cơ thể, đeo một thiết bị trên tai trái để "làm dịu" dây thần kinh phế vị (nhằm kiểm soát căng thẳng) và sử dụng công nghệ điện từ để "nâng cấp" sức sinh sản.
Bởi vì chế độ ăn kiêng hạn chế của anh ấy đã làm giảm mức độ các hormone tăng trưởng của con người (chế độ ăn "làm trẻ hóa tuyến ức, là tuyến chịu trách nhiệm giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn mạnh") và một liều lithium hàng ngày để cải thiện tâm trạng, Bryan sử dụng một lượng nhỏ nội tiết tố nam testosterone ngoại sinh.



Ông có lối sống nghiêm ngặt tới mức ám ảnh.
Anh ấy sẽ lập tức nhảy lên chiếc cân với số đo chính xác 74kg mỗi sáng lúc 5 giờ, theo dõi chỉ số khối cơ thể và lượng mỡ cơ thể, sau đó ghi lại nhiệt độ, lượng đường trong máu và mức oxy.
Kết quả được gửi vào máy tính bằng cách sử dụng dữ liệu từ quét MRI toàn thân và siêu âm, xét nghiệm máu, nước tiểu và phân. Sau đó, để đảm bảo sức tối ưu, máy tính tạo ra "bản thiết kế" hàng ngày.
Ngoài "Người khổng lồ xanh", một hỗn hợp trông không ngon miệng với nước ép thực vật, collagen và peptide trước khi đánh răng và súc miệng bằng dầu cây trà chống viêm, ông cũng tiêu thụ hơn 50 viên vitamin và thực phẩm chức năng vào bữa sáng.
Món rau củ nghiền, được ăn vào khoảng 11 giờ sáng, là bữa cuối cùng trong ngày. Trước khi đi ngủ, anh bổ sung hơn 30 viên thực phẩm bổ sung. Ngoài ra còn có chế độ tập thể dục hàng ngày, ít nhất một giờ mỗi ngày, cùng với việc kiểm tra, thăm khám liên tục.




Ông tuyên bố rằng sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra cho chúng ta "một mối đe hiện hữu mà chúng ta chưa từng đối mặt trong lịch sử." "Những gì tôi đang làm rốt cục là vì AI. Không phải vì tôi muốn sống mãi mãi. Không phải vì tôi là một gã giàu có tìm kiếm sự bất tử. Đây là về sự sống còn của loài người với AI.
Nhiều chuyên gia y tế, bao gồm cả nhà khoa học hàng đầu người Anh Lord Robert Winston, chỉ trích Bryan chỉ đang làm marketing và khẳng định rằng việc bổ sung nhiều loại vitamin là vô nghĩa nếu một người tuân theo chế độ ăn uống cân bằng.
Trong khi đó, những người khác, bao gồm cả bác sĩ ung thư Kristin Dittmar, ca ngợi Bryan vì đã đầu tư hàng triệu đô la vào việc "khai phá địa hạt mới".
Liệu những nỗ lực của những người giàu có nhiệt thành với sức như Bryan cuối cùng có thể mang lại lợi ích cho nhân loại?
Theo một bác sĩ ung thư nổi tiếng ở LA, "Những tỷ phú này đang chi tiền của chính họ để thử nghiệm những điều chỉ là lý thuyết. Chắc chắn rất nhiều trong số đó sẽ là vớ vẩn. Tuy nhiên, Bryan không làm hại ai. Những người như anh ấy cuối cùng có thể tìm ra giải pháp thực sự cho các vấn đề y tế thực sự. Chúng ta cũng muốn sống mãi mãi nếu chúng ta có 800 triệu đô la.
Rõ ràng, Bryan không phải là cá nhân siêu giàu duy nhất có quan điểm này. Hiện tại, người sáng lập Twitter Jack Dorsey, Larry Ellison của Oracle, Larry Page của Google, Peter Thiel của PayPal và Mark Zuckerberg của Meta đều đang đầu tư vào nghiên cứu y sinh và các công nghệ mới mà họ hy vọng sẽ giúp họ sống lâu hơn (hoặc ít nhất là sống lâu hơn). Tuy nhiên, dường như không ai cống hiến hết mình để sống ngược thời gian bằng sức mạnh mãnh liệt và sự hy sinh cá nhân như Bryan.
Nguồn: Daily Mail
Bryan Johnson, 45 tuổi, có làn da sáng và căng, đôi mắt lấp lánh khi nhìn vào người đối diện.
Trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên này, nếp nhăn, nhược điểm hoặc khuyết điểm gần như không tồn tại. Botox, chất làm đầy hoặc kỹ năng của bác sĩ phẫu thuật không phải là nguyên nhân gây ra kết quả này.
Để tìm kiếm sự "trường sinh bất lão", Bryan, một ông trùm công nghệ đã bán doanh nghiệp Braintree Venmo của mình cho PayPal với giá 800 triệu USD gần 10 năm trước, đang chi 2 triệu USD (47 tỷ đồng) mỗi năm.

Ông có một đội ngũ hơn 30 bác sĩ thường xuyên tiến hành các xét nghiệm máu, tim, gan, thận, não, mạch máu và sức sinh sản. Bryan tiêu thụ tới 80 loại vitamin và khoáng chất mỗi ngày, ăn hơn 30 kg rau củ xay nhuyễn mỗi tháng, và đi ngủ đúng 20h30 mỗi tối. Ngoài ra, ông có tới hơn 33.000 bức ảnh nội soi ruột.
Mục tiêu của Bryan là trở lại tuổi 18 về mặt sinh học. Sau hai năm thử nghiệm chống lão hóa, anh tuyên bố rằng giờ đây mình đã có trái tim của một người đàn ông 37 tuổi, làn da của một người 28 tuổi và thể lực của một người 18 tuổi. Anh ấy tiêu thụ 1.977 calo trong chế độ ăn uống của mình, bao gồm sữa hạnh nhân, quả óc chó, hạt lanh và quả mọng.
"Tôi hiện không có ý định chết," anh nói, tự gọi mình là "vận động viên trẻ hóa chuyên nghiệp".
Khi trả lời phỏng vấn, "Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn hay ổn định hơn lúc này," người nói khi ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong một dinh thự hiện đại, sang trọng ở Venice Beach, California.
"Những kẻ ganh ghét thì luôn ganh ghét, nhưng với tôi, dấu ấn của thiên tài là bắn trúng mục tiêu mà không ai khác có thể nhìn thấy mục tiêu đó.
"Cuộc trao đổi huyết tương giữa nhiều thế hệ" đầu tiên trên thế giới xảy ra vào tháng trước khi cậu con trai 17 tuổi Talmage hiến huyết tương cho Bryan, còn bản thân ông sau đó đã hiến huyết tương cho người cha 70 tuổi Richard của mình.

Bryan và bố của cậu bé.
Ý tưởng của ông được thúc đẩy bởi các thử nghiệm trên loài gặm nhấm cho thấy những con chuột già được trẻ hóa khi chúng được truyền máu từ những con chuột trẻ hơn. Nhưng việc này chưa bao giờ được nghiên cứu kỹ lưỡng về mặt khoa học ở người.
Sau khi bán doanh nghiệp của mình, Bryan bắt đầu nghiên cứu chống lão hóa. Anh kết thúc cuộc ly hôn phức tạp với người vợ mà anh có chung ba đứa con. Anh ấy thừa 27 kg, trầm cảm đến mức có ý định tự tử vào thời điểm đó và gặp vấn đề tâm trạng thất thường dữ dội.
Lối sống đầy ám ảnh của Bryan còn bao gồm việc đeo kính để chặn ánh sáng xanh, sử dụng tia laze để loại bỏ tác hại của ánh nắng mặt trời trên mặt và cơ thể, đeo một thiết bị trên tai trái để "làm dịu" dây thần kinh phế vị (nhằm kiểm soát căng thẳng) và sử dụng công nghệ điện từ để "nâng cấp" sức sinh sản.
Bởi vì chế độ ăn kiêng hạn chế của anh ấy đã làm giảm mức độ các hormone tăng trưởng của con người (chế độ ăn "làm trẻ hóa tuyến ức, là tuyến chịu trách nhiệm giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn mạnh") và một liều lithium hàng ngày để cải thiện tâm trạng, Bryan sử dụng một lượng nhỏ nội tiết tố nam testosterone ngoại sinh.



Ông có lối sống nghiêm ngặt tới mức ám ảnh.
Anh ấy sẽ lập tức nhảy lên chiếc cân với số đo chính xác 74kg mỗi sáng lúc 5 giờ, theo dõi chỉ số khối cơ thể và lượng mỡ cơ thể, sau đó ghi lại nhiệt độ, lượng đường trong máu và mức oxy.
Kết quả được gửi vào máy tính bằng cách sử dụng dữ liệu từ quét MRI toàn thân và siêu âm, xét nghiệm máu, nước tiểu và phân. Sau đó, để đảm bảo sức tối ưu, máy tính tạo ra "bản thiết kế" hàng ngày.
Ngoài "Người khổng lồ xanh", một hỗn hợp trông không ngon miệng với nước ép thực vật, collagen và peptide trước khi đánh răng và súc miệng bằng dầu cây trà chống viêm, ông cũng tiêu thụ hơn 50 viên vitamin và thực phẩm chức năng vào bữa sáng.
Món rau củ nghiền, được ăn vào khoảng 11 giờ sáng, là bữa cuối cùng trong ngày. Trước khi đi ngủ, anh bổ sung hơn 30 viên thực phẩm bổ sung. Ngoài ra còn có chế độ tập thể dục hàng ngày, ít nhất một giờ mỗi ngày, cùng với việc kiểm tra, thăm khám liên tục.




Ông tuyên bố rằng sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra cho chúng ta "một mối đe hiện hữu mà chúng ta chưa từng đối mặt trong lịch sử." "Những gì tôi đang làm rốt cục là vì AI. Không phải vì tôi muốn sống mãi mãi. Không phải vì tôi là một gã giàu có tìm kiếm sự bất tử. Đây là về sự sống còn của loài người với AI.
Nhiều chuyên gia y tế, bao gồm cả nhà khoa học hàng đầu người Anh Lord Robert Winston, chỉ trích Bryan chỉ đang làm marketing và khẳng định rằng việc bổ sung nhiều loại vitamin là vô nghĩa nếu một người tuân theo chế độ ăn uống cân bằng.
Trong khi đó, những người khác, bao gồm cả bác sĩ ung thư Kristin Dittmar, ca ngợi Bryan vì đã đầu tư hàng triệu đô la vào việc "khai phá địa hạt mới".
Liệu những nỗ lực của những người giàu có nhiệt thành với sức như Bryan cuối cùng có thể mang lại lợi ích cho nhân loại?
Theo một bác sĩ ung thư nổi tiếng ở LA, "Những tỷ phú này đang chi tiền của chính họ để thử nghiệm những điều chỉ là lý thuyết. Chắc chắn rất nhiều trong số đó sẽ là vớ vẩn. Tuy nhiên, Bryan không làm hại ai. Những người như anh ấy cuối cùng có thể tìm ra giải pháp thực sự cho các vấn đề y tế thực sự. Chúng ta cũng muốn sống mãi mãi nếu chúng ta có 800 triệu đô la.
Rõ ràng, Bryan không phải là cá nhân siêu giàu duy nhất có quan điểm này. Hiện tại, người sáng lập Twitter Jack Dorsey, Larry Ellison của Oracle, Larry Page của Google, Peter Thiel của PayPal và Mark Zuckerberg của Meta đều đang đầu tư vào nghiên cứu y sinh và các công nghệ mới mà họ hy vọng sẽ giúp họ sống lâu hơn (hoặc ít nhất là sống lâu hơn). Tuy nhiên, dường như không ai cống hiến hết mình để sống ngược thời gian bằng sức mạnh mãnh liệt và sự hy sinh cá nhân như Bryan.
Nguồn: Daily Mail





Ông có lối sống nghiêm ngặt tới mức ám ảnh.









Ông có lối sống nghiêm ngặt tới mức ám ảnh.
















Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: toquoc.vn
Tham gia bình luận